THƯƠNG MẸ
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Con ngồi ngắm mẹ bao lần
Xót dung nhan đã muôn phần phôi pha
Tám ba xuân đã trôi qua
Lưng còng oải gánh thời xa khắc gần
Trũng sâu đôi mắt ngại ngần
Lo đời con bước gập ghềnh cheo leo
Ngằm đôi tay mẹ nhăn nheo
Vết thời gian đọng cái nghèo thuở nao
Bước đi lẫm chẫm liệng chao
Vấp va tình với thấp cao cuộc đời
Hôm nay xuân mẹ thêm vơi
Giật mình chạnh xót những lời mẹ răn
Ước sao năm tháng trở gần
Mẹ -cô thiếu nữ đẹp ngân ngấn tình
N.T.N.M 20.10.2016
___________________
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai (Hà Nội)
ĐT: 0988360446
Email: ngocmaihongha@gmail.com