AI VỀ XỨ HUẾ CÙNG TÔI?
Nguyễn Thị Bích Thoa
Ai về thăm Huế cùng tôi
Sông Hương núi Ngự xa xôi cũng về
Chiều nghiêng chuông vọng tứ bề
Dáng xưa rêu phủ thành quê
Ạ ời...
Khua tay chèo giữa cuộc đời
Thuyền ai đậu bến
Thuyền rời quán mơ
Áo dài tim tím nên thơ
Có cô đội nón bài thơ
Chòng chành…
Về đi em
Về đi anh
Lối thôn còn đó trầu xanh cau vườn
Đi mô, răng, rứa người thương
Có nghe tiếng hát sông Hương gọi chiều?
Dẻo thơm từng hạt cơm niêu
Dẻo thơm mè xửng chợ chiều Đông Ba
Đượm thơm miếng bánh ,chén trà
Nhẹ tênh tiếng nói mượt mà…
Huế ơi!
Ai về xứ Huế cùng tôi
Dẫu mưa nắng
Dẫu xa xôi cũng về.
N.T.B.T
_________________
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thoa (Khánh Hòa)
Email: trucphuong02040813@gmail.com