THƯƠNG MIỀN MƯA LŨ
.gif)
Kiều Huệ
Miền Trung lũ lụt thương đau
Trắng trời mất dấu thấy đâu ngôi nhà
Mong manh nghiêng ngả bờ xa
Bếp chiều tắt lịm bài ca đói ròng
Mẹ kêu cứu giữa khoảng không
Lũ tràn cuồn cuộn cánh đồng ngập sâu
Bao công vun xới dãi dầu
Ngậm ngùi cây lúa cơ cầu mưu sinh
Thiên tai sao cứ rập rình
Quê nghèo khốn khổ dân tình lo âu
Bão giông sóng nước đục ngầu
Cuốn trôi tài sản , bể dâu phận người
Lạy trời ngưng hạt mưa rơi
Dừng cơn cuồng nộ cho vơi bão lòng.
K.H
______________
Tác giả Kiều Huệ
CLB Lục Bát Sài Gòn
|
Bạn Kim Liên thân mến ! Chị Kiều Huê ơi em quê Hương Sơn lấy chồng lập nghiệp ở HN. Đọc bài thơ chị viết về vùng mưa lũ quê em cảm thương lắm. Những người con miền Trung đọc bài thơ này dù ở nơi đâu cũng sẽ có những chia sẻ đóng góp giúp quê vùng mưa lũ thiết thực hơn. |