CHIẾN MÃ NGÀY VỀ
(1).gif)
Tác giả Vân Huỳnh
Bao năm lưu lạc xa gần
Ngày về quê cũ ngại ngần chân đi
Cuộc đời như cánh chim di
Thành công chưa thấy thị phi quá nhiều
Bao lần sóng gió thuyền xiêu
Cố dành vững lái trôi theo sóng ngàn
Đôi khi nước cuốn sóng tràn
Tay chèo tay tát, lệ chan mắt sầu
Đường quan mờ mịt bóng câu
Thân gầy chiến mã dãi dầu gió sương
Gian truân trôi nổi hà phương
Ngày tàn lưng ngựa trăm thương tích đầy
Chiều đông lạnh gió heo may
Áo phong rách nát chỉ may hở tà
Ngày về đừng gặp phong ba
Oằn lưng chiến mã tuổi già thêm thương!
V.H
_______________
Tác giả Vân Huỳnh (Bà Rịa - Vũng Tàu)
CLB thơ Hương Biển