Thứ tư, 10/06/2026,


Rượu vào (Trần Đức Lộc) (14/10/2016) 
RƯỢU VÀO
Trần Đức Lộc


Rượu vào
Lòng ruột phơi ra
Gần xa non nước bóng nhà nửa tay
Thế nhân sống
Kiếp đi đày
Chén anh
Chén chú
Mù xoay cuộc trần…
 
Nhúm rau nhắt nhỉ
Nợ nần
Bóng mây viễn xứ bần thần không bay
Lật trang giấy
Hoắm rãnh cày
Gieo bao con chữ mặt mày
Rạc xanh…
 
Ai về
Nhắn với ngọn ngành
Gửi canh rau má làm lành cuộc say…
T.Đ.L
_________
Tác giả Trần Đức Lộc
ĐT: 0936 58 93 39
Địa chỉ: Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Thị Minh - Hthminh93@gmail.com - 01225593755 - 385/7 Lê Văn Thọ, Gò Vấp, HCM  (Ngày 17/10/2016 12:02:56)

Đọc thơ lòng thấy thương thay
Ngẫm ra mới thấy mình may mắn nhiều
Gió chiều gửi trọn thương yêu
Mong người dẫu có đìu hiu đừng buồn
Sống hết mình, thác hẵng buông
Dẫu say vẫn hãy trọn nguồn yêu thương

  Hồ Thị Minh - Hthminh93@gmail.com - 01225593755 - 385/7 Lê Văn Thọ, Gò Vấp, HCM  (Ngày 15/10/2016 17:15:59)

Đọc thơ lòng thấy thương thay
Ngẫm ra mới thấy mình may mắn nhiều
Gió chiều gửi trọn thương yêu
Mong người dẫu có đìu hiu đừng buồn
Sống hết mình, thác hẵng buông
Dẫu say vẫn hãy trọn nguồn yêu thương

Các bài khác: