PHẢI CHI…

Lê Minh Liên Thanh Thơ
Phải chi có bát cơm thơm
Có tấm áo lành lúc trở về đông
Phải chi người vẫn còn không
Tôi vẫn thuần khiết như bông lúa làng
Phải chi câu chuyện bẽ bàng
Không là sự thật để vàng con nguyên
Phải chi… Giá được như nguyền
Ước gì… Mong mãi con thuyền xa xăm
Cứ suy cứ nghĩ chăm chăm
Tiếc không trở lại... tròn trăm, chẵn hàng
Nửa đêm tỉnh giấc bàng hoàng
Đắng lòng tôi lại ước hoài… phải chi…
L.M.L.T.T
______________
Tác giả Lê Minh Liên Thanh Thơ (Đà Nẵng)
ĐT: 0905 045 409
Email: lienthotim@gmail.com
|
PHẢI CHI BIÊN TẬP CÓ TẦM |