Thứ tư, 10/06/2026,


Mùa thu, hoa sữa và em (Trần Mạnh Tuân) (13/10/2016) 
MÙA THU HOA SỮA VÀ EM
 
Trần Mạnh Tuân

Mùa thu, hoa sữa và em,
Bao lần muốn chẳng viết nên thơ tình.
Chiều ngang qua phố một mình,
Thoảng hương hoa sữa... chợt hình như thu.

Nồng nàn ký ức lời ru,
Tình người vương mãi cho dù gió sương.
Còn đây lối nhỏ yêu thương,
Vẹn nguyên khoảnh khắc vấn vương thuở nào.

Mùa thu theo bước em sao?
Nắng thơm góc phố, ngọt ngào môi hôn.
Xa rồi lòng dạ bồn chồn,
Thu, hương hoa sữa ngập hồn nơi em.

Con đường xưa vẫn thân quen,
Nao nao hoài niệm quyện xen hương trời
Mùa thu, em... đã xa rồi,
Thì thầm hoa sữa nhắc lời yêu thương.

4/9/2015
T.M.T
 
___________________
Tác giả Trần Mạnh Tuân (Hà Nội)
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Thị Minh - Hthminh93@gmail.com - 01225593755 - 385/7 Lê Văn Thọ, Gò Vấp, HCM  (Ngày 14/10/2016 21:31:32)

Đọc thơ lòng cũng xôn xao
Ngỡ hương hoa sữa nao nao giọt buồn
Nhớ chiều Hà Nội mưa tuông
Câu ca ai hát cho gió luồng tóc mây

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Hà Nội  (Ngày 14/10/2016 21:27:18)

Thưa Thầy Tuân!
Thầy bảo rằng “bao lần muốn chẳng viết nên thơ tình” mà bài thơ nào Thầy nhắc đến hoa cũng ...nặng tình!

THƠ HOA THẦY VIẾT

“Hoa khoe hương sắc xa gần”*

Mùa nào hoa ấy, Thầy Tuân… “nồng nàn”!*

Nhờ duyên hoa được Trời ban

THƠ hoa Thầy viết chứa chan nhân TÌNH.

Đ.Y.V
* Chữ của Thầy Tuân - Thầy có nhiều bài “thơ hoa” trên LBMN.

Các bài khác: