TANG TÌNH!
(1).gif)
Nhà thơ Cao Trần Nguyên
Ai xui em học làm thơ
Để rồi như nhện giăng tơ rối bời?
Hỏi em. Em đổ cho Trời
Trời xui? Em bảo: Số đời đã gieo...
Đã là số ắt phải theo
Dù cao vời vợi cũng leo... sá gì
Bước: Dài, ngắn cũng là đi
Chậm, nhanh rồi cũng đến khi phải về...
Chơi thơ! Cho thỏa đam mê
Có tròn con chữ cũng nghề tay ngang
Hát câu: Tang tính tình tang
Phận hèn nhưng số em sang... tang tình!
C.T.N
_____________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh)
Email: caotrannguyen@yahoo.com
|
Rất vui được bác tặng tập thơ
Em chào bác Nguyên đọc bài thơ vui quá, bác cho em mượn chút nội dung nhé. |