Thứ tư, 10/06/2026,


Chiều làng quê (Vân Huỳnh) (01/10/2016) 

 CHIỀU LÀNG QUÊ

 

Vân Huỳnh


Chiều quê vừa độ đầu thu
Đồng chiêm trĩu hạt sáo ru mục đồng
Tù và gọi cấy dần công
Em về chiều ửng má hồng… hây hây


Đôi trâu vất vả suốt ngày
Hoàng hôn ngả nắng lồng mây hanh vàng
Khói lam từ mái nhà nàng
Bếp nghèo đỏ lửa rộn ràng củi reo


Sương râm mái tóc mẹ nghèo
Quần xăn lấm bụi bùn gieo ruộng người
Nắng hiu chúm chím môi cười
Gió lao xao đám lúa trời ven ao


Say sưa giọng hát ngọt ngào
Vi vu tiếng sáo dạt dào duyên quê
Cánh diều trắng luợn đường đê
Tung tăng bước nhỏ tóc thề chiều rơi.

 


V.H

 

________________
Tác giả Vân Huỳnh (Bà Rịa - Vũng Tàu)
CLB Hương Biển

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vân Huỳnh - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707  - Hải Phong TT Long hải huyện Long Điền tỉnh BRVT  (Ngày 02/10/2016 20:09:49)

Cảm ơn bạn Trần Đại Hưng đã cảm nhận với bài thơ MÙA TRĂNG rất dể thương... chúc bạn vui khỏe,
Thân ái

  Trần Đại Hưng - hanyentu1950@gmail.com - 0918695178 - Nam sơn, Sóc Sớn, Hà Nội  (Ngày 01/10/2016 19:09:20)

Gửi bài đăng

MÙA TRĂNG

Thượng tuần trăng vẽ nét ngài
Cuối mùa, trăng bẻ lược cài mây xanh

Trăng vàng soãi bóng vườn chanh
Như tìm ai đó… tần ngần lối xưa!

Gõ hoài nhịp phách dậu thưa
Lang thang, gió nhặt tiếng khua lá vàng

Lạnh khuya sương trải khăn woan
Nụ hồng hé mở, mơ màng tắm trăng
Hàn Yên Tử 01/10/2016

Các bài khác: