Thứ tư, 10/06/2026,


Về Ecopark (Nguyễn Xuân Dương) (30/09/2016) 
VỀ ECOPARK
Nguyễn Xuân Dương

Về Ecopark cùng anh
Vườn vàng mơ ước, đường xanh đợi chờ
Cau nâng hoa giấy đề thơ
Nắng vươn sợi nhớ, nối bờ sông thương

Xoè ô tán cọ che đường
Tưởng ta đang lạc giữa phương đất nào
Vườn Tùng, Vườn Trúc vươn cao
Vườn Mai đợi nắng. Vườn Đào chờ xuân

Bóng cây, xanh trải xa gần
Vườn hoa, lối cỏ vui chân gọi mời
Bên sông bát ngát khoảng trời.
Cánh diều no gió, vọng hồi sáo ngân

Đường râm bụt, má đỏ rần
Vin cong chiều nắng, dầm chân đợi mời
Về đi ta đón, mình ơi!
Chuỗi xanh đô thị đợi người về thăm.
N.X.D
__________
Tác giả Nguyễn Xuân Dương
Hội viên Hội VHNT tỉnh Hưng Yên
Email: nguyenduong54hy@gmail.com
ĐT: 0913 280 062
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hương Nguyên - huongnguyên 0161@gmail.com - 01676295436 - Thuận Thành Bắc Ninh  (Ngày 02/10/2016 13:24:05)

Em ơi! về với Hưng Yên
Triền đê, hàng nhãn dệt miền chiêm bao
Xuân chờ, nắng đợi ngọt ngào
Nụ Mai thổn thức, nụ Đào tương tư
Trúc vươn đứng giữa cơn mưa
Quờ tay, vuốt tóc mà chưa thấy người.

Còn thương ngọn gió đơn côi
Vần thơ dang dở hỏi người có hay?

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 30/09/2016 23:35:58)

Vườn Tùng , vườn Trúc vươn cao
Vườn Mai đợi nắng . Vườn Đào chờ xuân.

Cây Tùng mọc trên núi, cây Trúc ở đồng bằng, cây Mai ở trong Nam, Cây Đào ngoài Bắc chỉ với câu thơ này bạn đọc đẫ thấy được các loại cây vừa đẹp, vừa có ý nghĩa trong cuộc sống từ khắp các vùng miền, trong Nam và ngoài Bắc đã được tụ hội về đây làm nên những nét đẹp rất riêng của Ecopark.

Chúc tác giả vui khoẻ.

Các bài khác: