Thứ tư, 10/06/2026,


Một mình (Nguyễn Thị Ngọc Mai) (30/09/2016) 


MỘT MÌNH



Nguyễn Thị Ngọc Mai


 

Một mình thả gót phiêu diêu
Đi tìm nỗi nhớ loang chiều tương tư
Hình như trong tiếng gió thu
Vẳng nghe mình hát tự ru cuộc đời



Một mình vẫn một mình thôi
Lạc trong tiềm thức vẹn lời thề xanh
Con đường lỗi dấu chân anh
Biết bao giờ ấm tròn vành chữ yêu...
N.T.N.M

                                                                         Hà Nội 24.9.2016



___________________
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai (Hà Nội)
ĐT: 0988360446
Email: ngocmaihongha@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - Ngọc NX1939@gmail.com - MỘT MÌNH - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 02/10/2016 1:25:54)

MỘT MÌNH
(Ngoc Mai)

“Một mình vẫn một mình thôi”
Vẫn còn nhung nhớ những lời thề xưa
Một mình nhìn nắng tưởng mưa
Cái thời hai đứa ngày xưa bây giờ…?

Một mình em một mình tôi
Gót son chẳng hẹn hai người sánh đôi
Để đời vơi bớt đơn côi
Gió thu trời mát lòng người tái xuân

Xuân Ngọc

  trần văn cường - cuongtv.bn@ta.sgdbinhduong.edu.vn - 0972545922 - bình nhâm- thuận an  (Ngày 30/09/2016 22:45:42)

Một mình ta, một mình thôi
Thế gian rộng lớn đơn côi một mình.
Trời kia cho vướng chữ tình
Gặp rồi xa cách bóng hình khôn nguôi.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội   (Ngày 30/09/2016 10:59:26)


Đã rồi êm ấm sớm chiều
Vẫn còn mơ tưởng chữ yêu cháy lòng
Mới hay cái sự đèo bòng
Phiêu diêu thả gót cõi lòng vọng thu!

Các bài khác: