CHIỀU BÊN SÔNG QUÊ
.gif)
Nguyễn Vĩnh Bảo
Chớm heo may thổi ngược sông
Nghe chao chác lá trên không xạc xào
Đôi bờ sóng vỗ lao xao
Cáy cua thậm thụt ra vào miệng hang
Con còng còng chạy nghênh ngang
Cá loi choi rẽ nước sang kia bờ
Chiều quê ngọt lịm câu thơ
Bóng nghiêng thả bước ngẩn ngơ theo dòng
Lục bình tim tím chờ mong
Hoàng hôn nhuộm cả cánh đồng chiều quê
Trần tình đi giữa đê mê
Tiếng thu chầm chậm trên đê căng đầy.
N.V.B
_______________
Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo
CLB Lục Bát Sài Gòn
Mời tác giả nhận sách Lộc Phát Bính Thân - 2016