Thứ sáu, 26/04/2024,


Khóc bạn thơ Đỗ Minh Tâm (Dương Phương Toại) (28/09/2016) 

KHÓC BẠN THƠ ĐỖ MINH TÂM

 

Dương Phượng Toại

 

Cuộc chơi sấp ngửa kiếp người
Buồn vui tạo hóa sông đời thả trôi
Khi thác ngược, lúc dòng xuôi
Bên lở lưu thủy, bên bồi hành vân


Đường dài vận nghiệp vào thân 
Phận người đâu bắc đồng cân với mình
Đường thơ chưa trọn chữ tình
Câu thơ gẫy nửa, Tứ Bình lẻ đôi


Biển sâu muôn lớp sóng dồi
Tri âm có được mấy người xưa nay!
Cung bầu trầm nổi đắng cay
Nỗi đời rỏ xuống đứt dây giữa chừng…


Tuổi xuân một thuở đã từng
Đạp lên bom đạn băng rừng xung phong
Ngày về ấp ủ chờ mong
Sen hồng buộc lấy “Tơ lòng" vào thơ


Khi nâng chén, khi tàn cờ
Trái tim người lính mộng mơ những chiều
Trời xanh thăm thẳm cánh diều
Tình yêu chưa dễ ai nhiều hơn ai
Đèn khuya tựa bóng đêm dài
Đâu người sẻ gánh chia vai bốn mùa?


Nửa đời chẳng tính được thua
Chiều thu “Nhặt lá” đền bù cho xuân
Nửa đời có phúc có phần
Gieo từng con chữ… cao dần vựa hương


Chữ Tâm mọc cuối con đường
Đơm lên một đóa vô thường thiện chân
Chắt chiu đời thực nên vần
Dồn vào ngọn bút tiếng ngân không lời


Chữ tình dâng sóng đầy vơi
Thơ làm kinh sách thảnh thơi lối về
Bạch Đằng “Thao thức bùa mê”
Xót xa muôn nẻo dãi dề đường tơ

Giấc thu đọng lại Mơ Trưa
Bạn đem bầu rượu túi thơ lên trời
Còn ta ngơ ngẩn giữa đời
Quyển vàng gác để, tay người bơ vơ!


Nghẹn lòng, thơ viếng tiễn đưa
Nửa ròng máu ứa, nửa chờ về tim
Tri âm khúc mất khúc tìm
Người đi day dứt, kẻ chìm đớn đau


Hồng trần một cõi chiêm bao
Hoàng hôn buông lạnh trắng phau nỗi buồn
Phù vân mỏng tựa cánh chuồn
Bến Nhân gian chảy ngọn nguồn về đâu?


Bên sông ai gảy cung bầu
Câu thơ chết lặng giọt sầu Tâm ơi!
Nén nhang cháy ngọn tơi bời
Tri âm ta thắp khóc người tri âm!

28-9-2016

 

D.P.T

 


__________________
Tác giả Dương Phượng Toại (Quảng Ninh)
Email: duongphuongtoai@gmail.com

 

Tin buồn: Nhà thơ Đỗ Minh Tâm, sinh 1952, Hội viên Hội VHNT Tỉnh Quảng Ninh, là CTV của Lục Bát Việt Nam, trú tại 45 phố Trần Khánh Dư, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, đã từ trần lúc 15h 4' ngày 27/9/2016 (tức 27 tháng Tám năm Bính Thân) hưởng thọ 64 tuổi. Lễ viếng Tác giả Đỗ Minh Tâm bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 28/09/2016; Lễ an táng lúc 7 giờ 00 ngày 29/09/2016 (tức 29 tháng Tám năm Bính Thân); BBT Lúc Bát Việt Nam Xin gửi tới gia đình Nhà thơ Đỗ Minh Tâm lời chia buồn sâu sắc!

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Phượng Toại - duongphuongtoai@gmail.com - 0982367982 - Quảng Yên-Quảng Ninh  (Ngày 01/10/2016 17:42:35)

Thay mặt Gia đình Nhà thơ Đỗ Minh Tâm-Hội VHNT TX Quảng Yên, vô cùng cảm tạ tấm lòng các bạn bè, các văn nghệ sĩ, các trang Mạng đã thăm hỏi, chia sẻ, chia buồn về sự mất mát đau thương này và dành thời gian đến phúng viếng, vĩnh biệt NT Đỗ Minh Tâm của chúng tôi. Lễ tang đã được tổ chức rất trọng thể, đặc biệt. Sự ra đi của NT được vinh danh bằng chính văn chương! NT đã hóa thân tại Đài hóa thân Hoàn vũ An Lạc Viên Cẩm Phả và yên nghỉ tại nghĩa trang nhân dân Cái Chuông xã Hiệp Hòa TX Quảng Yên hồi 13h 15' ngày 29-9-2016. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bạn ĐMT đã trăn trối tâm sự qua chúng tôi gửi lời chào tất cả các bạn VNS và mọi người. Mong tất cả mọi người thông cảm về những khiếm khuyết của gia đình. Mong mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc. Mong trang Lucbat.com ngày càng phát triển và mọi người yêu quí nhau hơn! NT ra đi thanh thản sau những cơn đau dữ dội và khi từ giã cõi hồng trần, đã từ từ nhắm mắt. Người nhà không phải vuốt mắt như thường lệ. Chúng ta đã mất một bạn thơ, một tiếng thơ từ vùng quê Bạch Đằng giang, không thể tìm lại được. Anh đã để lại trong lòng chúng ta tình cảm chân thành và những tác phẩm thơ. Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ còn văn chương ở lại!

  Nguyễn Đông Sơn - dongson1955@gmail.com - 0944485241 - Số 151, dãy 4, khu dãn dân tổ 19D, ngách 34/153 phố Vĩnh Tuy, P. VT, HBT  (Ngày 29/09/2016 5:07:13)

Viếng Anh
Nghe tin anh mất
Hăm bẩy tháng chín
Mới sáu tư tuổi
Cũng là một tin
*
Tuy chưa quen anh
Tôi làm thơ viếng
Thua anh ba tuổi
Sao anh đi vội?
**
Xóm Lá có tang
Quảng Ninh đưa tiễn
Khóc anh Minh Tâm
Chôn ngày hăm chín
*
Lo đưa tiễn

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 28/09/2016 15:25:29)

Bài thơ KHÓC BẠN Chứa chan tình người, tình thi hữu.. Xin cảm ơn nhà thơ Dương Phượng Toại.
Xin vĩnh biệt người đồng đội, người lính làm thơ, tác giả của nhiều bài thơ hay trong chuyên mục LỤC BÁT MỖI NGÀY.
Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình và những người ban, người đồng đội của anh.
Cầu mong anh sớm tịnh độ nơi cõi vĩnh hằng.

  Đồng Kế - kedong1959nb@Gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 28/09/2016 13:02:47)

Đọc bài thơ "Khóc Bạn" của anh Dương Phượng Toại và Tin Buồn của Lục Bát Việt Nam mà thấy nghẹn ứ trong tim.
Thế là nhà thơ Đỗ Minh Tâm, tác giả của rất nhiều bài thơ hay trong chuyên mục Lục Bát Mỗi Ngày đã ra đi mãi mãi. Sẽ không bao giờ còn được cùng anh trao nhau bầu rượu túi thơ. Sẽ không bao giờ còn được cùng anh nhỏ to tâm sự về thơ ca, về cuộc đời, về nhân tình thế thái nữa!
Xin được chia buồn cùng toàn thể gia đình, bè bạn của anh!
Xin được thắp một nén hương thơm, khóc anh, cầu chúc cho linh hồn anh sớm được siêu thoát và yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng!

Các bài khác: