CHÙM THƠ LỤC BÁT
Đỗ Viết Khoa
THĂM LẠI QUÊ XƯA
Nửa đời thăm lại quê xưa
Li trà xanh sóng sánh vừa tan ra
Mừng vui tri kỷ đậm đà
Bao năm xa cách mặn mà tình quê.
PHỐ CHIỀU
Phố chiều nay vắng bóng ai
Mà sao nghe gió thở dài trong mưa
Mai vàng mấy châu lưa thưa
Tương tư với nắng hoa chưa trổ đều.
GỌI TRỜI
Gọi trời trời đổ mưa ngâu
Gọi người người đã từ lâu vắng nhà
Bao năm tháng cũ đi qua
Hôm nay mái tóc đã hòa bóng mây.
Đ.V.K
______________
Tác giả Đỗ Viết Khoa TP. HCM
ĐT: 01234583456
Emai:dovietkhoa2015@gmail.com
Đỗ Viết Khoa - dovietkhoa2015@gmail.com - 01234583456 - TP..Hồ Chí Minh
(Ngày 25/09/2016 18:46:36)
Kính gởi tác giả Đỗ Khoa: Sau đây là nguyên văn đoạn thơ tác giả gởi. Để tránh tình trạng BTV phải BT lại do tác giả gởi văn bản sai lỗi chính tả. Kính mong tác giả trước khi gởi bài cho trang nên kiểm tra lại thật kỹ để tránh những sai sót đáng tiếc như trên BTV Lục Bát Việt Nam
THĂM LẠI QUÊ XƯA
Nửa đời thăm lại quê xưa
Li trà xanh nóng rượi vừa tan ca
Mừng vui tri kỷ đậm đà
Bao năm xa cách mặn mà tình quê
|