THÔI ĐÀNH
Hà Bình Minh
Gửi người phương xa
Ta trôi về những ngày xưa
Thời gian dần trả dư thừa nỗi đau.
Tháng năm có những nhiệm màu
Vết thương liền sẹo, nỗi đau nhạt dần
Hỡi người ở cuối sông Ngân
Nhớ chi cái kiếp trầm luân hỡi người?
Đã xa xôi của một thời
Vừa thương, vừa giận đánh rơi chính mình
Ngỡ là tìm được bình minh
Nào hay sóng gió rập rình biển xa
Tha hương giữa chốn không nhà
Trốn vào nỗi nhớ để mà lặng im
Để người mòn mỏi con tim
Xót xa cánh nhạn đi tìm dấu chân
Ngẫn ngơ chi, những lỡ lần
Tuổi già đành phải dung thân xứ người
Lặng im là lặng im thôi
Xin đành cam phận một đời trôi đi!
H.B.M
_________________
Tác giả Hà Bình Minh
Email: tuyenhoa1948@gmail.com
cao xuân mừng - caoxuanmungtho@gmail.com - 0989542482 - lục ngạn -bắc giang
(Ngày 24/09/2016 11:27:54)
Thôi Đành: Còn gì khác hơn nữa nhỉ, một bài thơ 6-8 nhắn nhủ hay lấy kinh nghiệm sống của chính cái trân chính... để an bài... tự tại nhân sinh... bài viết thẩm mỹ tuyệt vời... |