BƯỚC THU
.gif)
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Dùng dằng chi cánh phượng ơi
Mùa thu đang đến lưng trời mây bông
Con chim hót ở trong lồng
Nhớ chăng hương cốm ngậm đòng sữa non
Heo may nhẹ gót chân son
Con đường hoa sữa có còn trong mơ?
Thu vương tà áo ngẩn ngơ
Làn mi cong, mắt khép hờ đợi ai
Mưa ngâu đắm tiếng thở dài
Giọt sương đậu xuống cành mai ướt đầm
Vẳng đâu nhịp phách bổng trầm
Hàng cây buông áo thì thầm bước thu…
N.T.T.N
_________________
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan (Hải Phòng)
Email: ngoanhp20@gmail.com
Mời tác giả nhận sách Lộc Phát Bính Thân - 2016
|
Tích tắc..Tích tắc.!.,nhịp Diệu thời gian của một giây.và xuất phát từ đây, nó gom góp lại thành nhịp điệu của một ngày, của bốn mùa Thu đông .xuân Hạ../nó len lén vào tâm hồn thi nhân để làm nên nhịp bước thầm thì của mùa thu đầy xao xuyến: Chào chị Thúy Ngoan, Thơ chọ vẫn hay. Chúc chị vừa được giải. Đọc bài thơ này lại nhớ về quê nội Xã An Hòa. Chúc chị khỏe và có thơ hay thường xuyên trên LỤC BÁT để mọi người thưởng thức.
|