CẢM XÚC LỄ CHÙA
Nguyễn Hữu Quách
Thân tặng các bạn đồng niên.
Lên chùa thắp một nén nhang
Lòng thành lễ Phật tâm an nguyện cầu
Ô hay! Như có phép màu
Tiếng chuông vang vọng rất sâu chiều chiều
Vọng vào tôi một tiếng yêu
Nhân tình thế thái bao điều đắm say
Ngộ rằng Phật tại lòng ngay
Tu tâm, dưỡng đức bởi say cửa Thiền
Nâng niu giữ mối nhân duyên
Bao nhiêu buồn giận ưu phiền bỏ qua
Mơ về một cõi tiên sa
Bỗng nghe thoát tục xót xa kiếp người
Ung dung tự tại giữa đời
Làm chi cứ phải người ơi luận bàn
Phật luôn ở tại thế gian
Tâm từ là Phật, Niết Bàn là đây
Chùa làng, làng lễ đắm say
Riêng tôi một chút hôm nay bồi hồi…
Lễ Vu Lan năm Kỷ Sửu (2009)
N.H.Q
__________
Tác giả Nguyễn Hữu Quách
Tổ 8, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.
ĐT: 0169 299 7958