YÊU CÂU LỤC BÁT
Nguyễn An
Từ ngày rời chốn bon chen
Tình thơ thắp ngọn lửa đèn sáng hơn
Không còn nặng nợ áo cơm
Yêu câu Lục Bát gieo thơm cõi người
Hội qua đã mấy hôm rồi
Còn nghe vọng tiếng ai cười trong mơ...
Ta về cày lại ruộng thơ
Nhọc nhằn gieo chữ, đắp bờ ca dao
Quê mình ruộng lúa bờ ao
Sân đình giếng nước... Nơi nào cũng xinh
Câu thơ trọn nghĩa vẹn tình
Sáng trong hồn Việt... Cho mình thương nhau.
N.A
__________
Nhà thơ Nguyễn An
Hội viên Hội VHNT Quảng Ninh.
Điện thoại: 0913263039
Email: duochalong@yamail.com