CHIỀU THU LŨNG CÚ

Phạm Tự
Hồn thiêng trên đỉnh núi Rồng
Bao đời mưa nắng cờ hồng tung bay
Sài Gòn em đến nơi đây
Câu thơ Lục Bát đong đầy yêu thương !
Non ngàn gió lộng mây vương
Chiều thu Lũng Cú sắc hương thức lòng
Đây lời non nước cha ông
Vọng ngân trong tiếng trống đồng ngàn xưa...
Bồi hồi sắc tím hoa mua
Thẹn thùng sâu lắng... thương vừa lòng nhau
Trời cao đất rộng biển sâu
Trái tim rực đỏ thấm mầu biên cương
Bắc Nam muôn dặm nẻo đường
Thiêng liêng sỏi đá biên cương ngàn đời
Khát trong ánh mắt nụ cười
Em về nhớ mãi khoảng trời cao nguyên
Lời thề thắp sáng trái tim
Chiều thu Lũng Cú đẹp miền đá thơ!
03/9/2016
P.T
_________________
Phạm Văn Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
ĐT: 091976069
Email: thcsts@gmail.com
|
Được lên núi Rồng ngắm nhìn cờ Tổ quốc bay phất phới ....thêm yêu đất nước Việt Nam . Cảm ơn các anh HV HVHNT- Hà Giang, NAG ,nhà thơ Nguyễn Hữu Ninh ,NAG ,Nhà thơ Thân Văn Hải và nhà thơ Phạm Tự đã giúp đỡ, hướng dẫn thành viên LBSG đường lên đỉnh cột cờ Lũng Cú . Ngắm ảnh các thành viên CLB lucbat Sài Gòn chụp dưới tháp cờ tổ quốc trên đỉnh núi Rồng với trang phục cờ đỏ sao vàng và bài thơ CHIỀU THU LŨNG CÚ mà anh Phạm Tự viết rất hài hoà, rất nghĩa tình, rất xác quyết Chào thầy Phạm Văn Tự! Bài thơ hay.Tác giả đã cho thấy sự thiêng liêng, hùng vĩ của cao nguyên đá Đồng văn.niềm tự hào Việt nam từ tiêu điểm Lũng Cú.đỉnh đầu tổ quốc . |