VUI HỘI LỤC BÁT

Nguyễn Đức Tùy
Đã thành nét đẹp quê ta
Mùa Thu ngày hội gần xa kéo về
Tôn vinh Lục Bát - hồn quê
Lời thơ tiếng hát say mê ấm nồng
Thỏa thuê muôn vạn tấm lòng
Ước mơ, khát vọng, chờ mong bao niềm
Vần thơ Sáu Tám dịu mềm
Nối dài vô tận tới miền xa xôi
Là mùa Lục Bát sinh sôi
Bốn phương tụ hội, nối lời tâm giao
Tiếng thơ sâu lắng ngọt ngào
Tình quê thắm đượm, dạt dào đắm say
Hoa thơ nở khắp đó đây
Điểm tô cuộc sống tràn đầy thi ca
Tiếng lòng - di sản ông cha
Cháu con gìn giữ tinh hoa trường tồn!
Kỷ niệm ngày hội Lục Bát Bính Thân
N.Đ.T
_______________
Tác giả Nguyễn Đức Tùy (Phú Thọ)
Email: ndtuy@yahoo.com.vn
|
Xin chân thành cảm ơn Ban Biên Tập đã đưa bài thơ của tôi lên trang và chân thành cảm ơn các thi hữu Việt Hà, Doãn Tới, Phạm Văn Tự, Đỗ Đức Năm đã đọc và có những lời đồng cảm thắm thiết. Tôi rất vui vì thấy Hội thơ Lục bát hàng năm đã có tiếng vang đến tận những miền xa xôi, đến nơi biên giới phía Bắc của thầy Phạm Văn Tự và tận trời Âu của bạn Doãn Tới. Bài thơ : " Vui hội Lục Bát" của thày Nguyễn Đúc Tùy Em xin chào thầy Tùy ạ! Rất lâu rồi nhân dịp lễ hội lục bát Bính Thân 2016 nay mới gặp Thầy trên trang lucbat.com.Mượn bút thay lời em xin kính thầy cùng gia đình sức khỏe,vui tươi và hạnh phúc! Đồng thừi em xin chia sẻ cùng thầy mấy vần "TÌNH LỤC BÁT"cho vui... Vần thơ sáu tám dịu mềm “Vần thơ Sáu Tám dịu mềm |