LỤC BÁT NGỎ LỜI

Phạm Ngọc Vĩnh
Nay về Lục Bát vui dư
Quán thơ ai gói tình thu vào lòng
Chưa về kẻ nhớ người mong
Về rồi có có, không không... mới tình
Tìm em như buổi sân đình
Theo thơ vướng gió theo hình vướng mây
Yêu thơ chẳng quản mưa bay
Tình thơ nào thấu nỗi này... thơ ơi
Trao ánh mắt vấp nụ cười
Hẹn nhau từ khắp phương trời... tìm nhau
Đường vui thả tứ buông câu
Cho say Lục Bát dài lâu những ngày...
Tình thơ ánh mắt đong đầy
Duyên thơ lại hẹn thu này mùa sau
Hà Nội, 6//9/2016
P.N.V
________
Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh - Nam Định
Điện thoại: 0912142736
Email: vinhthond@yahoo.com.vn