Thứ tư, 10/06/2026,


Tìm em Ngày hội Lục Bát (Thanh Hoàng) (06/09/2016) 


TÌM EM NGÀY HỘI LỤC BÁT

 

Thanh Hoàng

 

Dung giăng người ngọc chốn này

Sao anh tìm cả một ngày không ra

Kìa ai mớ bẩy, mớ ba

Lưng ong duyên dáng, phải là em không ?

 

Bao lần ra ngóng, vào trông

Tìm em bên sảnh, tìm trong hội trường

Say câu lục bát mà vương

“Vì hoa nên đã đánh đường tìm hoa”

 

Bào Sơn chiều tím la đà

Mảnh trăng thu, chiếc lược ngà chuốt mây

Nụ cươi ai ở phây

Hong tim tôi héo, lưu đầy hồn tôi

 

Sao mà chắng thấy em ơi

Hay lời hẹn đã... lên trời bay đi

Biết mình sẽ chẳng được gì

Chỉ ôm vào một khúc si nặng lòng

 

Vậy mà cứ đợi cứ mong...

 

T.H

   

________                                                                  

 

Địa chỉ: Nguyễn Thanh Hoàng

Xã Đông Tân  huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 016 481 71123

Email: vanvuvo1952@gmai.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Hoàng - vanvuvo1952@gmail.com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 07/09/2016 20:50:16)

Mở trang lục bat, thấy bài đăng (gửi gần 1 tháng chắc họ để ngày hội lục bát hôm nay đăng cho hợp) vui . nhưng vui hơn là sự quan tâm của các bạn thơ nhất là anh bạn tôi cùng câu lạc bộ từ Vương Quốc Anh xa xôi.cảm ơn anh Doãn Tới, cảm ơn anh Phạm Huy Đãng cảm ơn cháu Bùi Thanh Tuấn
Bài này tôi viết từ lễ hội Lục bát giáp Ngọ. Lời nhận xét của anh Doãn Tới hay lắm. đúng là trên phây là "ảo" mà. mà thơ thì cũng thế ,không "ảo"sao thơ được . còn Phạm Huy Đăng ơi! "thơ lục bát" chưa làm người ta say được. những câu lục bát hay của người đẹp như có lửa cháy sưởi ấm tâm hồn nhiều người
anh Doãn Tới ơi ! từ ngày gặp nhau đến giờ anh chị có khỏe không ?
biết đến bao giờ ta lại gặp nhau
chúc các anh , và cháu khỏe có nhiều thơ hay

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 07/09/2016 5:59:40)

Dung giăng người ngọc chốn này
Sao anh tìm cả một ngày không ra.
Đã có công tìm sao anh không tìm cả trong mấy ngày Hội mà tìm có một ngày không thấy là phải rồi anh Hoàng ơi.

Say câu lục bát mà vương
Vì Thơ anh phải đánh đường tìm hoa. * Trích mượn ý của cụ Nguyễn hợp với bài thơ này hơn là đưa cả câu thơ của cụ vào bài.

Bảo sơn chiều tím la đà
Mảnh trăng thu, chiếc lược ngà chuốt mây.
Một cách nhìn, một cách viết đạt đến tầm cao của thơ lục bát.

Nụ cười ai ở trong ... phây
Hong tim tôi héo, lưu đầy hồn tôi
.....
Trong ... phây, ảnh chụp lâu rồi
Người thật đến Hội đứng ... ngồi đợi anh.
Thế mà anh cứ tìm quanh.

Anh Hoàng thân viết thế cho vui nhé. Một bài viết về tình thơ trong Lễ Hội Lục Bát thật hay.

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - số nhà 10 ngõ 478 Xương Giang - Bắc Giang  (Ngày 06/09/2016 15:58:34)

Tìm em ngày "hội lục bát" hay ngày "hội THƠ lục bát"..?
Tác giả "say câu lục bát mà vương..! Tại sao không viết "say THƠ lục bát mà vương nhỉ"..!
CÓ THỂ TÔI CHỨA HIỂU ĐƯỢC Ý DÙNG TỪ CỦA TÁC GIẢ. Nếu có gì không phải mong tác giả bỏ qua..,.

  Bùi Thanh Tuấn  - buithanhtuandg@Gmail.com - 0975896038 - Đông Giang.Đông Hưng.Thái Bình   (Ngày 06/09/2016 9:50:25)

Góp vui cùng chú Thanh Hoàng một chút ạ.

. Bên Lề

Bên lề tìm bóng dáng ai
Lúng la lúng liếng mắt cài bâng quơ
Đã say từ bấy đến giờ
Bao mùa lục bát vu vơ đi tìm.

Các bài khác: