Thứ tư, 10/06/2026,


Trả lại (Phạm Phan Hòa) (03/09/2016) 

 

TRẢ LẠI

 

Phạm Phan Hòa

 

Lặng xin chấp hai bàn tay
Hướng cao trời rộng khẩn ngày còn - không!
Rồi tan... sương khói mênh mông
Rã rời thân phận - bềnh bồng nổi trôi.

Chiều buông nắng tím bồi hồi
Mai xin là cỏ mượt đồi đợi nhau.
Có còn muôn vạn kiếp sau
Lặng nương theo tiếng kinh cầu... xót thân!.

… Xin cho ngày trả căn phần
Bụi đường qua giũ - nợ nần gieo neo
Cõi về đâu kịp mang theo
Tan trong khói... trả bọt bèo phấn hương…

10/03/2016
P.P.H
 

____

Tin buồn: Nhà thơ Phạm Phan Hòa, sinh 1957, CTV thân thiết của Lục Bát Việt Nam, trú tại làng Bàn Lãnh, xã Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam; sau một thời gian bệnh nặng đã mất 2h 35' sáng nay, 3/9/2016 (tức mùng 03 tháng Tám năm Bính Thân) hưởng thọ 60 tuổi. Lễ viếng Tác giả Phạm Phan Hòa từ 17 giờ 30 ngày 03/09/2016; Lễ di quan 5 giờ 10 ngày 06/09/2016 (06 tháng Tám Bính Thân); An táng tại Nghĩa trang gia tộc họ Phạm Trường tọa lạc trong Nghĩa địa xã Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam.
.. Xin gửi tới gia đình Nhà thơ Phạm Phan Hòa lời chia buồn sâu sắc!

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hết - vanvoi_1952@yahoo.com - 01656026667 - Tây Ninh  (Ngày 23/09/2016 16:54:41)

CHIỀU THU TIỄN BIỆT

Thơ; Trần Kim Châu

Chiều thu rơi lá cánh vàng
Tình thân thủ túc cõi gian nghẹn ngào
Mảnh lòng em quặn xiết bao
Bóng tan theo gió đi vào nghìn thu

Bợn trần rót trả bên đường
Cảnh tiên anh bước an khương Phật đài
Vọng cầu hồn thoát siêu thăng
Vần thơ còn lại gió trăng ngẫm sầu

ảnh di não giấc hương tàn
Nhắn mây em gởi đôi hàng biệt ly
Kiếp nhân sinh phải hồi quy
Ngày về cửa Phật đâu gì đem theo

Hết rồi thế tục người ơi
Cát thiên khép kín vụt vèo tiếng chuông !
Ngày chờ...chốn chốn Tây Phương
Anh vui cảnh giới điện cung niết bàn !!!.
Kim Châu
( Xin chia buồn cùng gia đình nhà thơ Phạm Phan Hòa )

  Trần Kim Châu - aocuoiphihoang@gmail.com - 01666865319 - Ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An.  (Ngày 23/09/2016 14:08:21)

Chiều Thu tiễn biệt

Chiều Thu rơi lá cánh vàng
tình thâm thủ túc, cõi gian nghẹn ngào
mãnh lòng em quặn xiết bao
Bóng tan theo gió, đi vào nghìn thu
Bợn trần rót trã bên đường
Cảnh tiên anh bước, an khương phật đài
Vọng cầu hồn thoát siêu thăng
Vần thơ còn lại, gió trăng ngẫm sầu
Ảnh di não giấc hương tan
Nhắn mây em tiễn, đôi hàng biệt ly
Kiếp nhân sinh, phải hồi huy
ngày về của phật, đâu gì đem theo
hết rồi thế tục người ơi
cát thiên khép kín, vụt vèo tiếng chuông
Ngày chờ.....chốn chốn.....tây phương
Anh vui cảnh giới, Điện cung niết Bàn?

Xin chia buồn cùng gia đình nhà thơ. Anh Phạm Phan Hòa.

Các bài khác: