TA GẶP NHAU CÓ MUỘN?

Tác giả Huỳnh Chi
Chiều mang nắng giấu vầng mây
Gió rưng rức khóc
Thu đầy lá khô...
Tình em... như cũng mơ hồ...
Giữa đông đúc thế
Mà cô đơn đầy
Quẹt buồn
Đau cả hai tay
Mà trong ngần đó
Ướt hoài màn mi...
Tự tay xé nhuyễn xuân thì
Ghép xong mảnh đợi... mà hi vọng... người
Đâu còn mấy bận đôi mươi
Mà cay đắng cả một thời
Tóc nhung...
Chiếc môi tô rõ lạnh lùng
Nét cười hôm gặp
Giờ không như là
Hai mình có gọi là xa?
Thu em còn úa...
Anh đà ngang xuân
Tìm nhau... giữa đoạn lưng chừng!
H.C
_______________
Tác giả Huỳnh Chi (Vĩnh Long)
ĐT: 0979 712 974
|
bài thơ tuyệt quá.!... xm. |