AI LÀM THU PHẢI CHÒNG CHÀNH
Nguyễn Vĩnh Bảo
Thu khoe chín ngọt đẫy đà
Bên giàn thiên lý kiêu sa chạm lòng
Heo may bước vội qua sông
Thoảng hương cúc uốn cầu vồng bám theo
Tiếng thu sóng sánh ao bèo
Nguồn thơ cảm hứng trong veo rắc đầy
Đôi bươm bướm lượn ngất ngây
Con ong say nhụy - nắng gầy xốn xang
Hương bay đầu xóm cuối làng
Vỡ hòa vào tiết thu sang mới về
Ngả nghiêng uống giọt thu quê
Lá vàng cuồn cuộn mà mê mẩn người
Dáng thu ngọt lịm đôi môi
Làm hoa bẽn lẽn giữa trời mỏng manh
Ai làm thu phải chòng chành
Là đôi mắt tím long lanh gợi tình…
N.V.B
______________
Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo (TP. HCM)
Email: nguyenvinhbao48@gmail.com