Thứ năm, 28/03/2024,


Mong trời (Phương Nguyễn) (25/08/2016) 

 MONG TRỜI

 


Phương Nguyễn
Tặng cháu Nhanh

 


Ai ơi có hiểu thấu lòng
Mồ côi cha mẹ qua sông mấy lần
Giàu sang âu chẳng đến phần
Niềm vui góp nhặt, vùi thân tủi buồn


Chồng đem về lắm giận hờn
Đã bao phen ngỡ đứt luôn duyên tình
Phải chăng số phận của mình
Khi mô duyên kiếp mới bình an đây?


Lạy trời đừng mãi đọa đày
Vì con đã khổ bao ngày tháng qua
Chắp tay con khấn mẹ cha
Cho tâm con sáng vượt qua ải này!

 


P.N

 


__________________
Nhà thơ Phương Nguyễn (Kiên Giang)
ĐT: 0989 756 015

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Nam Định  (Ngày 31/08/2016 23:14:35)

(Thân em như hạt mưa rào,
Hạt rợi xuống giếng, hạt vào vườn hoa.
Thân em như hạt mưa sa,
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.)

Ôi ! Thân phận người phụ nữ xưa đã định mệnh bằng câu ca dao ấy
Hai chữ định mệnh bây giờ mặc dù đã được thay bằng (Người phụ nữ thành đạt, và nguoi phụ nữ chưa gặp may mắn)
nhưng tôi nghĩ ngày nay không ít chị em ta đâu đó ngoài đời cũng như trong thơ ca hiện đại vẫn chơi vơi bên miệng cái hố đen bất hạnh (càng quan trắc càng thấy… hun hút sâu !)
như tiếng kêu cảm động xé lòng của tác giả Phương Nguyễn
(Lạy trời đừng mãi đọa đày
Vì con đã khổ bao ngày tháng qua
Chắp tay con khấn mẹ cha
Cho tâm con sáng vượt qua ải này!)

Xin đồng cảm với bài thơ MONG TRỜI dung dị thiện chân của tác giả Phương Nguyễn
Chúc nhà thơ Kiên Giang có nhiều bài thơ hay về phái đẹp
Thân ái - 3T

Các bài khác: