Các con tới bữa quanh mâm
Xôn xao mời mãi mà bầm chưa lên
Loanh quanh dưới bếp bên thềm
Nhường con ăn trước mới yên ủi lòng
Thương thay hạt gạo trắng trong
Lưng oằn cõng sắn, mình gồng cõng khoai
Ăn nào con gái con trai
Ăn cho mau lớn để mai nên người
Nhìn con no bụng mẹ cười
Cuối bữa cạo cháy vét nồi mẹ tôi
Bàn chân mài vẹt lưng đồi
Đôi vai chai cứng gánh đời gió sương
Mẹ là ngọn gió no buồm
Bến bờ dẫu đến vấn vương sớm chiều . . .
H.Đ
_______
Tác giả Hồng Đà (TP. Việt Trì)
Hội viên Hội VHNT TP Việt Trì
ĐT: 01227 688 666