VIẾT TRONG NGÀY BÃO
Tác giả Hàn Tương Thi
Ước gì mắt bão là em
sẽ dịu êm chẳng cuồng điên thế này
nhân gian sẽ chẳng đắng cay
cánh cò chẳng phải lội ngày mưa giông
Cho tôi đắp một dòng sông
hạt phù sa thắp ruộng đồng vàng mơ
mẹ tôi dầm nắng, chan mưa
mòn trông từng ngọn lúa mùa vẫn non
Chiều nay nghe mắt bão dồn
phía đời lam lũ phía lòng quặn đau
ước gì bão chỉ là ngâu...
đi qua tháng bảy chẳng đau nỗi mùa!
H.T.T
_________________
Tác giả Hàn Tương Thi (Hải Dương)
ĐT: 0974 605 904
Email: hantuongthi@gmail.com