HOA LỤC BÌNH
Trần Quốc Hưng
Xinh xinh hoa tím lục bình,
Đơn sơ mộc mạc bóng hình quê tôi.
Lững lờ theo nước em trôi,
Bồng bềnh nào khác cuộc đời của anh.
Lục bình hoa tím xanh xanh,
Muốn yên một bến, gió đành đưa xa.
Lênh đênh số phận là hoa,
Nhìn em chỉ biết xót xa trong lòng.
Không như rực rỡ hoa hồng,
Được bao nhiêu kẻ vun trồng tâng tiu.
Lục bình hoa tím anh yêu,
Dẫu không đài các, không nhiều sắc hương.
Thương em trôi nổi dặm trường,
Gặp cơn sóng dữ dễ thường yên thân!
Ước gì anh có phép thần,
Hóa thành con nước, đỡ đần nâng em.
T.Q.H
__________
Tác giả Trần Quốc Hưng
Giáo viên trường THPT Lê Hoàng Chiếu, Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Đt: 0918586203