LÀNG ƠI
.gif)
Bùi Thanh Tuấn
Làng tôi đồng trũng nước chua
Quanh năm mưa nắng gió mùa hanh hao
Yêu làng từ khúc ca dao
Bao đời vun đắp ngọt ngào phù sa
Cong cong những lũy tre già
Ngày che nắng gắt, đêm va trăng gầy
Rạ rơm vít đỏ bàn tay
Mẹ tôi đổi bát cơm đầy nuôi con
Bờ đê chiều bạc cỏ non
Mong manh dáng chị lom khom trên đồng
Là tôi đi giữa dòng sông
Bồng bềnh bước mãi mà không sang bờ
Hồn làng quyện với giấc mơ
Nợ... tôi nợ mãi, dại khờ làng ơi.
B.T.T
_______________
Tác giả Bùi Thanh Tuấn (Thái Bình)
ĐT: 0975 896 038
|
...là tôi đi giữa dòng sông |