NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Nguyễn Hữu Quách
Một thời bom đạn đi qua
Hôm nay thăm lại lòng ta bồi hồi
Ngã ba Đồng Lộc đầy vơi
Rạch trời pháo sáng, rung đồi bom rơi
Hiến dâng trọn tuổi đôi mươi
Mười bông hoa trắng đời đời ngát hương
Nay về thăm lại cung đường
Lung linh tỏa sáng yêu thương một thời
Đây dòng sông, đây khoảng trời
Đây đồi mua tím… tiếng cười còn vương
Tri ân thắp nén tâm hương
Mãi trong tim nhớ cung đường đạn bom…
4/2016
N.H.Q
__________
Tác giả Nguyễn Hữu Quách
Tổ 8, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.
ĐT: 0169 299 7958