MÁ ƠI!
.gif)
Nhà thơ Hồ Thi Ca
Má ơi quá tuổi sáu mươi
Đến bây giờ mới biết cười thật duyên
Nón che e ấp thề nguyền
Mái tóc hẹn, guốc huyên thuyên thuở nào
Hôm qua tóc má râm màu
Hôm nay má gửi xanh vào tóc con
Cái duyên của thuở còn son
Hôm nay bắt gặp ở từng nếp nhăn
Má ơi, những giấc băn khoăn
Những buồn trăn trở, những rưng rưng sầu
Hơn sáu mươi tuổi, sớm đâu
Ai gieo vào đó cái màu thời gian
Nhớ xưa, cái sầu miên man
“Mượn ly uống rượu, mượn đàn gảy chơi”
Bây giờ gió mượn mất rồi
Cuộc đời đã cất, má ơi, tiếng cười.
H.T.C
_______________
Nhà thơ Hồ Thi Ca (TP. HCM)