BAO NĂM GẶP LẠI

Tác giả Vân Huỳnh
Thương em bát nước chè xanh
Khát khao nhớ tuổi lanh chanh ta người
Bây giờ em tuổi sáu mươi
Cười thầm trong bụng em ơi… già rồi!
Ngày xưa má thắm hồng môi
Dáng đi đỏng đảnh yêu ôi... mơ màng
Không anh... luôn cả trai làng
Tụ ba tụ bảy... khen nàng như tiên
Em xưa vừa đẹp vừa duyên
Mỉm cười hai lúm đồng tiền xỏ xâu
Mẹ anh thúc giục cau trầu
“Nói em phúc hậu mai giàu đó con“
Đó hồi thuở tuổi còn son
Em hoa mới nở nhụy còn hồng tươi
Nhìn nhau hai đứa cùng cười
Bây giờ gặp lại nhớ thời xa xưa!
V.H
_______________
Tác giả Vân Huỳnh
CLB Hương Biển (Bà Rịa - Vũng Tàu)