TÌNH THU
.gif)
Phạm Ngọc Lại
Thơ tình thu viết đã nhiều
Sầu đông đã nén bao nhiêu trong lòng
Đường trần duyên nợ tang bồng
Niềm thương nỗi nhớ chất chồng trong tim
Tưởng rằng tình đã ngủ im
Nào ngờ thức dậy đi tìm người thơ
Phải đâu tình mộng tình mơ
Như ngàn con sóng vỗ bờ bến yêu
Thế là thương nhớ bao nhiêu
Ta gom hết lại bên chiều ngẩn ngơ
Thế là thêm một bài thơ
Tình thu sẽ chẳng bao giờ tan phai
Chẳng riêng mình, chẳng riêng ai
Thế là ao ước trúc mai cận kề
Thuyền tình nào dạt bến mê
Người đi có nhớ lối về mùa thu?
P.N.L
________________
Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email: Phamlai1955@gmail.com