GẶP MẸ TRONG MƠ
.gif)
Tác giả Đặng Minh Đức
Đêm qua, gặp Mẹ trong mơ
Thân gầy, dáng nhỏ, đứng chờ ngõ xưa...
Nếp nhà mái rạ... nắng mưa
Qua bao năm tháng như vừa hôm qua
Chập chờn bóng Mẹ xa xa
Cái khăn mỏ quạ... phôi pha một đời
Miếng cơm, manh áo... tơi bời
Quanh năm túng, đói... kiếp người Mẹ tôi!
Nuôi con khôn lớn thành người
Mẹ chưa nhàn nhã, con rời ngõ thôn
Đi theo tiếng gọi Non sông
Cái ngày Mẹ mất... con không kịp về!
Kể từ ngày đó trở đi
Mẹ con mình chỉ đi về trong mơ
Sáng ra hương khói bàn thờ
Đứa con trai nhỏ bơ vơ giữa đời...
Cúi đầu trước ảnh Mẹ tôi
Hồn thiêng của Mẹ biết vui chừng nào?
Giá mà có một phép màu
Con nghe Mẹ dặn một câu ở đời?
Đ.M.Đ
________________
Tác giả Đặng Minh Đức (TP. HCM)
ĐT: 0988 097 984
Email: dangminhduc.sdh@gmail.com