DÒNG SÔNG THƠ ẤU
.gif)
Phạm Trung Tín
Quê tôi bờ bắc Hóa Giang*
Đức Ông** đuổi giặc, băng ngang khúc này
Voi phục”*** nằm giữa bãi lầy
Phù sa nguồn núi về đây nhuộm hồng
Tan mưa bảy sắc cầu vồng
Chuyến đò đưa khách qua sông mới về
Đàn trâu gặm cỏ chân đê
Trẻ trâu bịt mắt bắt dê, nô đùa
Mẹ cha vất vả bao mùa
Nuôi ta ăn học - đồng chua, ruộng cằn
Tháng ba giáp hạt thiếu ăn
Mót khoai, hôi cá - tiện tằn trả vay
Qua đò Đống đến chợ Lầy
Tháng hai phiên chợ, gánh đầy oằn vai
Bữa cơm độn nửa sắn khoai
Mẹ đơm đầy bát - con trai ăn nhiều…
Tắm sông tồng ngỗng sáng chiều
Bờ Nam con gái hò trêu - ghẹo cười…
Nắng nghiêng cò trắng chơi vơi
Trâu no bụng, thủng thỉnh rời đồng xa…
* Con sông chảy giữa Hải Phòng và Thái Bình
** ĐứcTrần Hưng Đạo đánh giặc Nguyên đi qua đây
*** Convoi chiến của ngài bị sa lầy phải nằm chết ở đây
P.T.T
_________________
Nhà thơ Phạm Trung Tín
Hội Nhà văn TP. HCM