Thứ tư, 10/06/2026,


Nhớ quê (Vũ Tiến Đức) (03/08/2016) 

 NHỚ QUÊ

 

Vũ Tiến Đức


Hai nhà chung một bờ ao
Em thường xin lửa qua rào nấu cơm
Khói đêm tỏa ấm mùi thơm
Cái mùi hương của rạ rơm quê mình


Một ngày tươi ánh bình minh
Anh vào quân ngũ rồi mình xa nhau
Thẹn thùng e ấp tình đầu
Mắt trao ánh mắt, hẹn nhau khi về


Đảo xa nhớ lắm ơi quê
Nhớ chiều mưa bão mẹ về liêu xiêu
Nhớ ngôi nhà nhỏ thương yêu
Nhớ em với ánh trăng chiều đầu non.

 


V.T.Đ

 


____________
Tác giả Vũ Tiến Đức (Ninh Bình)
ĐT 0165 8518 456

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn văn Toản - VoMocSinh@gmail.com - 0916728615. - SN-13-Đường Thành Công-TT-TT--NB.  (Ngày 05/08/2016 20:46:57)

Rất êm dịu và lắng đọng tình cảm quê hương.

  Vũ Tiến Đức -   - 01658518456 - TP : Ninh Bình  (Ngày 05/08/2016 17:48:13)

Xin cảm ơn nhà thơ Trịnh Toại nhiều ạ

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 03/08/2016 11:35:05)

"Nhớ ngôi nhà nhỏ thương yêu
Nhớ em với ánh trăng chiều đầu non."
Hồn quê thơ mộng quá VTĐ ạ!
Lâu nay không có dịp gặp nhau... chúc mừng nhé!
Ta vào phây búc tìm nhau
Câu thơ chia sẻ hai đầu nhớ thương!

Các bài khác: