Thứ tư, 10/06/2026,


Nhà quê (Nguyễn Quỳnh Anh) (02/08/2016) 

 GỬI LẠI NHÀ QUÊ

 

Nguyễn Quỳnh Anh

 

 

Sớm mai về lại quê nhà
Triền đê vẫn đám cỏ gà xa xôi
Mẹ tôi đi cấy đồng Đồi
Đồng Hương gạn nước cha tôi đi bừa


Gốc cau chum nước chờ mưa
Bữa chiều vẫn nếp cà dưa mặn mòi
Nửa đời phố thị đưa thoi
Vài bông súng tím nhỏ nhoi ao nhà


Chợ Xanh, chợ Bể đường xa
Tép tôm vẫn một dáng bà còng lưng
Nhà quê cơm nắm muối vừng
Một mai bỏ phố rưng rưng... ta về.

 


N.Q.A

 


______________
Tác giả Nguyễn Quỳnh Anh (Ninh Bình)
ĐT 0949 129 005

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 05/08/2018 23:51:31)

Đọc bài thơ Nguyễn Quỳnh Anh rất trẻ trung, song vẫn ko giấu nổi tính "quê mùa" đặc sánh... chỉ có sự trải nghiệm thực sự và cách nhìn tinh tế... mới có được:
"Gốc cau chum nước chờ mưa
Bữa chiều vẫn nếp cà dưa mặn mòi
Nửa đời phố thị đưa thoi
Vài bông súng tím nhỏ nhoi ao nhà"...
Chúc mừng nhà văn trẻ NQA nhé

  CAO XUÂN MỪNG - caoxuanmungtho@gmail.com.vn - 0989542482 - lục ngạn-bác giang  (Ngày 02/08/2016 22:26:06)

chợ xanh chợ bể đường xa
tép tôm vẫn một dáng bà còng lưng...
một câu đệm cho một cách kết hay...
cơm quê gói lá muối vừng
mai buồn phố thị rưng rưng...nhớ về.
có lẽ chăng?...
hương nồng đất ngọt chân quê
đường xa muôn nẻo ta về nhau.!...
cảm ơn Q A cho người yêu thơ một đồng cảm.mà mỗi con người đều thấy như ta vậy...cảm ơn tác giả cùng trang mạng...

Các bài khác: