KHUYẾT TRĂNG
.gif)
Phạm Hải Yến
Trăng thu khuyết nửa mất rồi
Lỡ duyên… cau bổ, thiếu vôi têm trầu
Nửa vầng rơi đáy giếng sâu
Nửa vầng lơ lửng trên đầu ngọn đa
Xưa yêu dối mẹ dối cha
Vờ đi tát nước để ra bến làng
Gặp nhau dưới ánh trăng vàng
Hẹn thề son sắt... dâng tràn cung mơ
Bóng Chim tăm cá… đâu ngờ
Người đi bỏ mặc Sáo chờ… nơi đây
Bao mùa trăng khuyết lại đầy
Vẫn đêm vằng vặc… dáng gầy em tôi!
P.H.Y
_____________
Tác giả Phạm Hải Yến (Đồng Nai)
ĐT: 0942 669 463
|
Hải Yến xin cám ơn những chia sẻ và đồng cảm của bạn Cao Xuân Mừng và Nguyễn Tiến Bình, HY xin được chúc 2 bạn sức khỏe, niềm vui và có thật cảm xúc sáng tác ạ. Bóng chim tăm cá... đâu ngờ XM.
|