THẦM YÊU
Phạm Ngọc Lại
Gặp em nơi bến không mùa
Nơi rừng thay lá gió lùa xác xơ
Yêu thầm tình cứ lửng lơ
Không buộc mà mãi đến giờ, lạ chưa?
Gửi tình vào những giọt mưa
Nổi như bong bóng khéo chưa… tang tình
Trúc xinh chẳng mọc bên đình
Có ai hay chỉ riêng mình với ta
Mùa này cải chửa đơm hoa
Vịn câu lục bát chiều tà tìm nhau
Tóc em còn thoảng hương cau
Ta còn say đắm sắc màu trần gian
Xin em chớ vội sang ngang
Bỏ ta ở giữa lỡ làng... chiều mưa.
P.N.L
*Ảnh MH
________________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email: Phamlai1955@gmail.com