CHUYỆN XƯA CHUYỆN NAY
Duyên An
Ồn ào sóng kể chuyện xưa
Chuyện rằng mẹ đất nắng mưa tảo tần
Nửa con gánh gạo lên rừng
Nửa bơi ra biển cồn gần đảo xa
Ngàn năm đến ngàn năm qua
Vết chân Phù Đổng dấu ngà Triệu voi
Đồng say vị biển hương đồi
Thiên thu khí tiết rạng ngời sử xanh
Cát phơi cồn bãi yên lành
Đảo xôn xao lượn sóng quanh xô bờ
Lạc Hồng ửng sáng triều mơ
Cánh đàn Chim Việt lượn lờ trời Nam
Chuyện rằng giữ đất gian nan
Giăng tay giữ đảo biển tràn máu tươi
Nở trên hoa sóng hoa người
Sinh tồn còn đó nụ cười thanh xuân
Ồn ào biển vọng lời xưa
Đất Nam linh khí gió mưa thuận hoà
Dân nam dựng nước yên nhà
Ngoại xâm thủ bại gian tà nhục tan.
D.A
_______________
Tác giả Duyên An (Tiền Giang)
ĐT: 0916 713 618
Email: ngoaio54@gmail.com