CƯỜI
Tác giả Dương Phượng Toại
Cười cho thỏa chí người ơi
Cho quên đi những nỗi đời tỉnh say
Cười nuốt xuôi những đắng cay
Như kẻ thua bạc… trắng tay giữa làng!
Cười như trưởng giả làm sang
Vênh vao đeo chuỗi nhẫn vàng cổ chân
Cười trong thế thái xoay vần
Nhà sư buôn quế, gã đần múa môi
Thằng Bờm chỉ cốt nắm xôi
Phú ông sao lại đổi mồi lấy mo?
Mênh mang đục nước béo cò
Mẹ ta lặn lội đi mò ca dao…
Trái đào còn ớm trên cao
Sao em đã ngắt bỏ vào chợ đông?
Ô kìa mưa lệch cả sông
Mà em đổ cả cánh đồng ra phơi…
Nhân gian bát nháo tiếng người
Buồn tình, bắc ghế lên cười cho vui
Cười trong muôn nỗi ngậm ngùi
Bao giờ gió bụi đem chùi cho khô?
D.P.T
_________________
Tác giả Dương Phượng Toại (Quảng Ninh)
ĐT: 0982 367 982
Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh
(Ngày 30/07/2016 4:42:06)
Ô kìa mưa lệch cả sông |