Thứ ba, 23/04/2024,


Tứ tuyệt (Đỗ Chiến Thắng) (28/07/2016) 
TỨ TUYỆT
 
Đỗ Chiến Thắng
I
Vịn nhau qua nỗi hẹn thề
Nửa vần thơ cõng hồn quê, nhịp đò
Ráng chiều sóng cả gió to
Cánh buồm gẫy giữa âu lo kiếp người
II
Dòng sông trôi giữa ngác ngơ
Em tôi khao khát nằm mơ lấy chồng
Ban mai ai đốt má hồng
Còn tôi củi ướt khói tròng mắt cay...
III
Em về bán vợi nỗi buồn
Lấy tiền làm vốn đi buôn ... cưới đời
Bán giùm cho nón chè tươi
Ngọt môi mời nửa nụ cười uống say.
Đ.C.T
___________________
Tác giả: Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội)
Email: dochienthang@fpt.vn
ĐT: 0903405658
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Chiến Thắng - dochienthang@fpt.vn - 0903405658 - Hà Nội  (Ngày 01/08/2016 21:16:03)

Cám ơn tác giả Cao Xuân Mừng đã chia sẻ và đồng cảm. Chúc tác giả sức khỏe và nhiều niềm vui

Tri âm câu chữ hiện hình
Đêm mờ ảo chút thơ tình sẻ chia

  CAO XUÂN MỪNG - caoxuanmungtho@gmail.com - 0989542482 - đầm ,phượng sơn,lục ngạn,bắc giang.  (Ngày 29/07/2016 10:25:27)

tứ tuyệt-1-2-3.một tuyệt tác rất chọn vẹn.câu chữ đơn giản. nhưng chất thơ lại tinh túy.thực chân quê, đượm tính Việt...hình như ba mà vẫn một.tác giả đã cho những dọc giả và bạn yêu thích thơ.một cái say.hay nói cách khác rất dung động.có độ sững sơ...sau khi đọc...xin phép tác giả được gép tứ 1-3.thẩm thấu cùng tác giả và bạm thơ-
ráng chiều sóng cả gió to
cánh buồm gẫy giữa âu lo kiếp người
-bán giùm cho nón chè tươi
ngọt môi mời nửa nụ cười uống say.
cảm ơn tác giả trang mạng và những ai đã bận tâm với thơ....cao xuân mừng.lục ngan-băc giang.







Các bài khác: