NHỚ
Võ Xuân Quế
(Riêng tặng các đồng đội D406 - E780 Đặc công)
Nhớ xưa chinh chiến một thời
Bút nghiên xếp lại, bạn – tôi lên đường
Súng gươm đi giữ biên cương
Ước mơ gửi lại giảng đường, tình yêu
Ra đi buổi ấy trời chiều
Bên đường dáng nhỏ liêu xiêu tiễn người
Đường ra biên giới xa xôi
Hoàng hôn chở nắng theo người chiến binh
Chiến trường đạn lửa đao binh
Bước chân chinh chíến, chiến chinh bao miền
Bun Lung, Lom Phát, Stungtreng
Mường Khương, Lao Pan Tẩn, Vị Xuyên địa đầu
Chiến hào xay xát thương đau
Máu xương người lính thấm đầy biên cương
Bản làng, đồi núi tan thương
Áo người chiến sĩ đẫm sương lưng đèo
Đêm rừng nằm thấy trăng treo
Chạnh lòng nhớ mẹ quê nghèo đợi trông
Hoa cau trắng rụng hương nồng
Bao đêm mẹ thức chờ mong con về…
Chiều nay quán nhỏ ven đê
Gặp nhau lính cũ nhớ về chiến tranh
Tuổi xuân gửi ở rừng xanh
Máu hồng tô thắm đất lành quê hương
Ta còn về với phố phường
Bạn ta nằm lại chiến trường quạnh hiu
Hồn nương bóng núi, mây chiều
Cuối trời vợ trẻ cô liêu đợi chồng!
Xa rồi năm tháng đau thương
Lính trẻ giờ tóc điểm sương trắng đầu
Mừng vui những lúc gặp nhau
Rưng rưng nỗi nhớ những ngày gian nan.
V.X.Q
__________________
Tác giả Võ Xuân Quế
Email: xuanque54@yahoo.com.vn