Thứ ba, 23/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát (Đỗ Thu Yên) (22/07/2016) 

CHÙM THƠ LỤC BÁT

 

Đỗ Thu Yên

 

HƯƠNG SEN


Tóc em theo gió tung bay...
Thả trong chiều vắng vương đầy hương sen.
Một chiều hạ thật êm đềm
Cho ta một giấc mơ hiền thẩm sâu.

LỤC BÁT Sông - Mây

.

Em con sông xanh hiền hoa,
Anh làn mây trắng bay qua lưng trời.
Dòng sông in bóng mây trôi...
Sông - Mây êm ả.... đất trời bình yên.


CHIỀU THU

Chiều thu gió hát thật êm
Đạp xe qua phố tóc mềm nhẹ bay
áo dài vạt tựa làn mây...
Thướt tha theo gió heo may dịu dàng.


 

Đ.T.Y

 


________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Email: truongson486@gmail.com

 

Danh sách tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 0163 6689 629 - Hà Nội  (Ngày 02/08/2016 17:30:11)

Xin cảm ơn đồng đội, Phan Liên Khê

Cảm ơn anh đã đọc thơ và có thơ cảm tác rất ý nghĩa về thiên nhiên tươi đẹp, chúc anh sức khoẻ và giàu cảm xúc cho thơ lục bát.

Trân Trong

Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 02/08/2016 17:25:20)

Xin cảm thơ nhà thơ Nguyễn Huy Khôi.
Cảm ơn bạn thơ đã đọc thơ và chia sẻ những cảm nhận thật sâu sắc và tinh tế,

bạn luôn khiêm tốn dù thơ bạn đăng tải ở các trang đều rất hay! 

Xin chúc mừng bạn! Và chúc bạn giàu cảm xúc cho những bài thơ về mùa thu thật đẹp.

Trân trọng

Đỗ Thu Yên.

  Phan Liên Khê - phanlienkhe@yahoo.com - 0986514507 - 242A Đội Cung, Phường 9, Q11, TP HCM  (Ngày 24/07/2016 20:45:39)

Xin nối tiếp vần và mạch cảm xúc của Thu Yên:
Bài "Hương sen":
Ngập ngừng ta lại nhìn nhau,
Ơ kìa! mái tóc trên đầu điểm sương.
Bài "Lục bát sông - mây":
Bao giờ về với tổ tiên,
Đừng quên năm tháng ở trên cõi trần.
Bài "Chiều thu":
Mùa thu hoa cúc nở vàng,
Yêu con đường vắng có nàng đạp xe...
Đọc thơ đồng đội và đồng nghiệp Thu Yên, mình nhớ quê hương xứ Bắc quá!

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983264618 - cổ đô ba vì hà nội  (Ngày 23/07/2016 17:50:52)


...Thủ thỉ nhẹ nhàng như làn gió thu,cảnh tình hòa quyện,ý tứ thoảng bay ra từ chùm thơ xinh xẻo,dịu dàng,kín đáo của Đỗ Thu Yên.Giữa cuộc sống xô bồ,ngột ngạt của bụi người,bụi đường...một chút hương sen thanh khiết,một khoảng trời mây bình yên,...cũng đủ cho hồn người lắng lại,
bình tâm sau những bộn bề xô đẩy,vật lộn với cuộc sống mưu sinh khốn khó,ngộp thở trong cơn lốc thị trường của thời "mở cửa".Nhỏ nhoi thế đấy,đôi khi lại là sự khát khao trông đơi - khi người ta đang chìm ngập
trong môi trường ô nhiễm xú uế!...đã,nhưng chưa thể chặn đứng, ngoài sự chịu đựng cùng cực của chúng nhân.Thơ có cách đến với lòng người nhẹ nhàng mà sâu sắc thế đấy.Chúc mừng chị! Sợ không ý nhị ,nhẹ nhàng được như chị,tôi vẫn "liều lĩnh" bánh đúc bày sàng đôi ba vần ,chị đọc cho vui nhé!Chúc chị mãi trẻ đẹp,thành đạt,bình an!Kính bút!

KHÔNG ĐỀ
"Hương sen" thơm "sóng" bờ "mây"
Thu xanh vào tứ thơ say - dịu dàng
Ẩn sau câu chữ nhẹ nhàng
Duyên thi nữ nhuộm óng vàng sắc THU

YÊN bình gió thoảng lời ru
Từ trong nụ thắm sen hồ vọng ra
Thu mềm dáng liễu thướt tha
Thơ khơi hồn nhạc hồn hoa tặng đời!

Chào thân ái!

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - o1636689629 - Hà Nội  (Ngày 23/07/2016 11:00:18)

Xin cảm ơn anh Nguyễn Tiến bình
Cảm ơn anh đã đọc thơ và chia sẻ những câu thơ vui dí dỏm nhưng cũng thân thiết tình thi huynh, thi hữu
Chúc anh luôn giàu cảm xúc cho thơ chia sẻ trên trang LBVN
Hẹn gặp lại anh tại lễ hội lục bát.

Trân trong

Đỗ Thu Yên

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - Hà Nội  (Ngày 23/07/2016 10:55:16)

Xin cảm ơn anh Doãn Tới, ĐTY rất trân trọng tình cảm của anh luôn hướng về quê nhà.
DẠ! Bây giờ có một dòng sông xanh hiền hoà in bóng mây trôi êm ả trong lành cũng không nhiều anh ạ, vẻ đẹp thiên nhiên yên bình đang bị ô nhiễm... những câu thơ cũng là khát vọng của tình cảm con người hoà quyệt với vẻ đẹp êm đềm của thiên nhiên
Chúc anh có những ngày vui vẻ ấm áp nơi xa xôi...

Trân Trọng

Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 22/07/2016 22:44:22)


Ba bài lục bát gọn gàng
Lá sen làm nón cho nàng Thu Yên
Đóa sen trước mặt nàng tiên
Nụ cười hoa nở,dịu hiền tình thơ!

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 22/07/2016 15:31:41)

Lục bát Sông - Mây tác giả Thu Yên viết HIỀN HOÀ, ÊM Ả quá. Trong cuộc sống ai cũng mong ước và phấn đấu để có được những điều trong Sông - Mây.

Dòng sông in bóng mây trôi ...
Sông - Mây êm ả ... đất trời bình yên.

Bài thơ ngắn mà nghĩa rất dài.

Chúc tác giả vui khoẻ.

Các bài khác: