Thứ tư, 10/06/2026,


Chùm thơ Lục Bát (Đặng Cương Lăng) (20/07/2016) 

 CHÙM THƠ LỤC BÁT

 

Nhà thơ Đặng Cương Lăng


MỘT LỜI


Cá khôn không ở nước trong
Những người sống thật long đong cả đời
Riêng tôi chỉ nói một lời
Mặc sông nước ngược, mặc trời nắng xuôi.


MỘT MÌNH


Càng đi càng thấu đất trời
Càng nghe rõ nhịp khóc cười… ngoài kia
Niềm vui cởi mở, sẻ chia
Nỗi buồn gói lại… sớm khuya… một mình.


ĐI CÂU


Hồ Tây sóng nước liêu xiêu
Ngồi trông trời đất… một chiều… lắt lay
Cá ăn vòng, cá ăn ngay
Phao chìm… vội vã… giật ngay bóng mình!


Đ.C.L

 

 

_________________
Nhà thơ Đặng Cương Lăng
Hội Nhà văn Hà Nội

 

Danh sách tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Hằng - vnsvuhang203@gmail.com - 0985957906 - Ngọc Trì, Bình Định,Lương Tài, Bắc Ninh  (Ngày 26/07/2016 6:42:07)

MẸ. MONg

Cái thời con nhỏ nằm nôi
Buồn đau cha phải về trời tìm mây
Thương con lòng mẹ héo gầy
Đất cằn đồng trũng mong ngày quả thơm...
Bến Ngọc 26/03/2016 v H

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com - 0983264618 - cổ đô ba vì hà nội  (Ngày 21/07/2016 13:16:57)


...Là người ngấn chữ,theo thiển nghĩ của tôi,Chỉ với ba cặp lục bát
ngắn gọn của tác giả Đinh Y Văn, đã thâu tóm tâm ý khái quát ba bài thơ ngắn của nhà thơ Đặng Cương Lăng.Trong thơ,khoảng vô ngôn là lợi thế đắc địa - rất cần cho người cầm bút-đó là nốt "câm",khoảng lặng trong âm nhạc,là khoảng trống bỏ lửng trong tranh thủy mặc của hội họa,vv...phần dùng cho người thưởng lãm tự suy ngẫm...Ở đây, cả hai - Người sáng tác và người cảm nhận đều có được cái đó.Thật đáng quý!Xin chúc mừng hai bác!Ý tại ngôn ngọaị,có nói cũng không cùng. Chúc hai bác luôn vui khỏe,vạn sự như ý!
Nhân đây,xin có vài dòng hô ứng,theo mạnh ngầm tâm tư nặng nỗi niềm nhân thế,gửi hai bác đọc giải trí.Có gì sơ suất,khiếm nhã xin được lượng thứ,đại xá cho.Kính bút!

VÔ ĐỀ

Xưa nay "đục nước béo cò"
Thế nhân ai lạ chiêu trò...đảo điên
Nhẹ hều miệng thế chê khen
Khi đời cạn vét niềm tin cõi người!

NGẪM

Lọt lòng đã khóc oa oa
Nên đời khổ tận...cũng là tự nhiên?
Nhiều khi sống thật ở hiền
Chắc gì Phật pháp thương duyên độ trì?!

TỰ NHỦ

Lợi danh thoảng bụi sương rơi
Sa chân chi chốn bão người...bon chen
Về vui phận cỏ,... bình yên
Thắm vào mưa nắng tươi bền sắc hương!

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Hà Nội  (Ngày 21/07/2016 10:19:03)

GIỎ ĐẦY… TÂM TƯ

Gửi Nhà thơ Đặng Cương Lăng
Tác giả chùm thơ Lục Bát Một lời-Một mình-Đi câu

Nước đục mặc lũ cá khôn,
Mặc ai xuôi ngược, “nhất ngôn” làm Người.

Niềm vui sẻ nửa … nhân đôi
Nỗi buồn gói lại … đất bồi vun cây.

Lắt lay … trời đất Hồ Tây
Một chiều câu được giỏ đầy … tâm tư!

Đ.Y.V
* “Giỏ đầy tâm tư” mượn nhiều chữ trong Chùm thơ Lục Bát của Đ.C.L.

Các bài khác: