NHỚ MỘT NHÀNH MAI
| Đỗ Bá Cung |
Sông quê một thuở vơi đầy
Nỗi niềm chia sẻ với cây ngô đồng
Chuông chiều vọng giữa thinh không
Là khi nhớ một bóng hồng đi xa
Đời em như hạt phù sa
Lở bồi, chìm nổi rồi ra cuối nguồn
Mang theo nắng cháy, mưa tuôn
Với bao kỷ niệm vui buồn trần gian
Đời người bao cuộc hợp tan
Lệ rơi đứt một cung đàn từ đây
Cô đơn, nhớ nhánh mai gầy
Trong mơ ôm trọn kiếp này bóng ai.
Đ.B.C
__________
Tác giả Đỗ Bá Cung (Hải Phòng)
ĐT: 0989.401.307
Danh sách tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"