Thứ tư, 10/06/2026,


Nghịch lý (Minh Thời) (19/07/2016) 

NGHỊCH LÝ


Minh Thời


Thuận buồm em đã sang sông
Anh ngày ấy – mới làm chồng người ta
Trong lòng em nổi phong ba
Trái tim thon thót như là kim châm


Ghìm mình giữa những lặng câm
Từ miền kỷ niệm âm thầm nổi giông
Bóng mình thấp thoáng dòng sông
Mối tình đầu – sóng mênh mông bến bờ


Đã yêu, yêu đến dại khờ
Ánh trăng vàng ấy còn ngơ ngác rằm
Dâu xanh thì đã xa tằm
Mà tơ cứ rối bên nong kén người!


M.T

 

________
Tác giả Minh Thời
(Hải Phòng)
ĐT: 0995 956 597


Danh sách tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Tháp - vuthap1953@gmail.com - 01682255828 - Quảng Ninh  (Ngày 19/07/2016 15:00:40)

''Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy./ngàn năm hồ dễ mấy ai quên(thế lữ)..
Thật vây...!
tuy là đã đè cập..vè chủ đề không mới nhưng bài thơ đã cho người đọc thấytâm trạng như của chính mình..
-''ghìm mình giữa những lặng câm../từ muôn kỷ niêm âm thầm nổidông..''.và một tình yêu trong hoài niệm đẹp..đến xao xuyến lòng
-''Đã yêu,yêu đến dại khờ../Ánh trăng vàng ấy còn ngơ ngác lòng...''đó là một trong những câu thơ hay..đẹp..của tác giả-xin chúc mừng...

Các bài khác: