Thứ tư, 10/06/2026,


Áo tứ thân (Ngô Thái) (17/07/2016) 

 

ÁO TỨ THÂN


Ngô Thái


Rộn ràng ngày hội vào xuân
Phát phơ tà áo tứ thân yếm đào
Em xinh em đẹp làm sao
Từ xa xưa lắm đi vào hồn thơ


Để cho đến tận bây giờ
Nét duyên tà áo vẫn mơ hội làng.
Đu bay mà dạ xốn xang
Sững sờ bốn mắt ngỡ ngàng nhìn nhau


Vấn vương tà áo sắc mầu
Như là cánh bướm đưa câu hẹn hò…!
Câu ca nâng bổng cánh cò
Trao lời nhắn gửi để ai đợi chờ


Bồng bềnh kẽo kẹt trong mơ
Chiều xuân giã bạn…Lòng ngơ ngẩn lòng…!
N.T


____________
Tác giả Ngô Thái
Phú Thọ
ĐT: 0983181320

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thái - ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - TT Phong Châu Phù Ninh Phú Thọ  (Ngày 19/07/2016 18:44:03)

Cám ơn anh Doãn Tới đã ghé thăm và chia sẻ cảm xúc. Chúc anh chị và gia dinh vui khỏe hạnh phúc. thành copong trong cuộc sống.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 19/07/2016 3:18:04)

Cảm ơn anh Ngô Thái đã viết lại trò chơi đu bay của hội làng qua làn áo tứ thân. Những kỷ niệm của hội làng xưa thật đẹp, thật duyên.

Để cho đến tận bây giờ
Nét duyên tà áo vẫn mơ hội làng
Đu bay mà dạ xốn xang
Sững sờ bốn mắt ngỡ ngàng nhìn nhau.

Những cảnh và tình của hội làng xưa đến bây giờ và cả mai sau nữa vẫn nhớ lắm anh Thái ơi khi đang sống xa quê.

Rất mong đón đọc những bài thơ mới anh viết trong chuyến đi biển Thanh Hoá và Quảng Ninh trong tháng 6 vừa qua.

Các bài khác: