LỤC BÁT EM ĐỪNG

Tác giả Vân Huỳnh
Em đừng khép cửa khuê phòng
Để câu sáu tám lạc vần ra hiên
Ngày hội lục bát ba miền
Em về dự lể cầu duyên… thơ mình
Dù ai lạc bước phong trần
Nghe câu sáu tám tần ngần nhớ quê
Nghe em hò vọng sang đê
Lòng anh phơi phới say mê giọng hò
Trắc bằng rối rắm đừng lo
Có anh niêm luật thẳng o một hàng
Ngày mai Lục Bát trình làng
Cầm tay anh sẽ mời nàng… cùng ngâm
Giao duyên Lục Bát bổng trầm
Trắc bằng chung điệu thấm đầm tình nhau
Mai này lể hỏi trầu cau
Bài thơ Lục Bát nhớ nhau một đời.
V.H
__________________
Tác giả Vân Huỳnh (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Email: vanhuynh1949@gmail.com